Biểu tình tại Hyehwa đòi công lý cho nữ lao động nhập cư Việt tử nạn khi chạy trốn cuộc truy bắt ở Daegu
Tổ chức quyền của lao động di cư tại Hyehwa tưởng niệm nữ lao động Việt Nam tử vong khi bị truy đuổi, kêu gọi chấm dứt cưỡng chế truy bắt.

Ngày 23, trước Công viên Marronnier ở khu Hyehwa Seoul, Công đoàn Lao động Di cư, Kasammako và Liên minh Bình đẳng cho Lao động Di cư đã tổ chức cuộc tập hợp chung để tưởng niệm chị A, nữ lao động Việt Nam thiệt mạng trong quá trình truy đuổi tại Khu công nghiệp Seongseo, Daegu, đồng thời yêu cầu chính phủ Hàn Quốc chấm dứt các cuộc truy quét cưỡng chế.
Tại buổi tưởng niệm, Chủ tịch Công đoàn Lao động Di cư Udaya Rai nói: “Chị A mất mạng vì cố gắng chạy trốn khỏi cuộc truy bắt bạo lực của chính phủ. Chúng tôi không đến Hàn Quốc để chết”. Ông nhấn mạnh đây là vấn đề bạo lực mang tính cấu trúc xuất phát từ chính sách hiện hành.
Tiếp đó, Kang Da young, nhà hoạt động của Yongsan Nanum House thuộc Giáo hội Anh giáo, lên tiếng: “Con người đang chết. Chẳng lẽ đây là điều đang diễn ra ở một quốc gia được gọi là tiên tiến như Hàn Quốc sao?”.
Park Hee eun, Ủy viên điều hành Liên minh Bình đẳng cho Lao động Di cư tỉnh Gyeonggi, chất vấn: “Tại sao chính phủ Hàn Quốc đối xử với lao động di cư như nô lệ?”. Bà kêu gọi thực hiện cải cách hệ thống để bảo vệ nhân phẩm người lao động.


Giữa buổi tập hợp, mục sư Edgar của Kasammako cùng Juliet và mục sư Cien đã dẫn dắt nghi thức cầu nguyện tưởng nhớ. Họ bày tỏ ước nguyện về “một xã hội nơi nhân phẩm không còn bị chà đạp” và “một thế giới nơi người lao động phải rời xa quê hương vẫn có thể sống như một con người đúng nghĩa”.
Chủ tịch Udaya Rai sau đó đọc bài cầu nguyện bằng tiếng Hàn, mong rằng “tất cả những người đang đứng lên chống lại các cuộc truy quét bất công và toàn thể người lao động sẽ được bảo vệ vững chắc”.



Trong phát biểu kết thúc sau cuộc tuần hành, Kim Chan hui, lãnh đạo Đảng Xanh, chỉ trích cách xã hội Hàn Quốc nhìn nhận người lao động di cư.
Ông nói: “Lỗ hổng trong hệ thống và sự bỏ mặc của nhà nước đang quay trở lại bằng những cái chết nhắm vào những người yếu thế nhất”.
Ông nhấn mạnh: “Cái chết của chị A không phải bi kịch cá nhân, mà là thảm họa xã hội do chính sách sai lầm. Nếu chính phủ không thừa nhận trách nhiệm và cải thiện hệ thống, những cái chết như vậy sẽ còn tiếp diễn”.
Những người tham gia đã tuần hành đến vòng xoay Hyehwa, hô vang các khẩu hiệu: “Chấm dứt cưỡng chế truy bắt, đảm bảo quyền tự do chuyển đổi nơi làm việc, bảo vệ quyền con người và quyền lao động cho người di cư”.
Theo Naver
Bình luận 0